Friday, January 15, 2016

Thành phố cổ bên Địa Trung Hải ở Libya

Nói đến Lybia, chắc hẳn các bạn còn nhớ đến Tổng thống Gaddafi , bị Hoa Kỳ truy nã , bắt, và ông đã bị chết như thế nào vào tháng 10, 2011 . Nhưng thôi, bây giờ mình đi xem chuyện cổ tích ở Lybia nhé .

Nuớc Libya nằm phía trên cùng của lục địa châu Phi . Phía bắc Libya giáp Địa Trung Hải . Dọc theo vùng duyên hải này cách đây 2000 năm đã có nguời tới lập nghiệp , những lâu đài có nhiều nét của La Mã . Thành phố cổ này được UNESCO xếp vào Di Tích Lịch Sử của nhân loại . Duới đây là vài tấm ảnh được trích từ kho hình của Jason Hawkes


Đây là sân khấu (nhà hát) Sabratha . Tại vùng duyên hải này ngày xa xưa nó thuộc về người cổ - Phoenician, họ tới nơi đây là để buôn bán đổi chác ... vv...
Sau này mảnh đất thuộc về Đế Chế La Mã . Những di tích được cây vào thế kỷ thứ 2 và 3 sau công nguyên .





Nhà thờ Isis in Sabratha . Nó nằm ngay bên bờ biển . Nhà thờ Isis là của của người Ai Cập (Egyptian) thờ các vị thánh .




Sự đổ nát của Sabratha theo thời gian




Sân khấu (nhà hát) Sabratha










Sân khấu (nhà hát) Sabratha với ba tầng





Nơi đây là giữa Sabratha and Tripoli . Bây giờ được xây lên thành thư viện ở Tripoli


Thành phố Khoms ( ngày nay ) bên dọc bờ Địa Trung Hải



Thành phố Leptis Magna , ngày xưa là của Đế chế La Mã, gần thành phố Khoms ngày nay





Thành phố Leptis Magna, sau lưng là bờ biển Địa Trung Hải . Nơi này được xây dựng cách đây gần 2,000 năm .
Và xa xưa hơn nữa vào năm 46 trước công nguyên, đây là một thành phố cảng của những Phoenician - đế chế La Mã, và khu này được xây dựng và phát triển rất nhanh




Thành phố Leptis Magna




Vị vua La Mã Septimius Severus sinh ở Leptis Magna vào năm 145 sau công nguyên, ông là người đứng ra chỉ huy để xây dựng lâu đài mang tên Severan Forum Basilica ở Leptis Magna

















(sưu tầm)



No comments:

Post a Comment