Saturday, January 16, 2016

Lãng du đến Vùng đảo Bermuda - 16



Đoạn cuối Lãng du tại Vùng đảo Bermuda


Tôi không biêt tên loại cây này, nhưng trái của nó rất nhiều , nhìn giống trái nhãn mình vậy





Xe bus từ Naval Dockyard đi tới Hamilton




... Sau khi thơ thẩn một mình trên " bờ đê " , tôi về ăn sáng, cũng vẫn là chén oatmeal , sữa, và trái cây . Buffet cho ăn sáng nơi tàu bắt đầu vào lúc 7 giờ . Nguời ta có thức dậy sớm , nếu họ muốn tìm ly café cũng chịu thua .

... Tôi đi vòng vòng trong tàu chụp vài tấm cho vui , thấy nguời ta để bảng báo : Hôm nay
- Nhân viên phái có mặt tại tàu trễ nhất la 4 giờ chiều
- Quí khách phái có mặt tại tàu trễ nhất là 4 giờ 15 chiều



Đây là tầng 3, 4, 5 . Tầng 3 cho giấy tờ , etc . Tầng 4 & 5 là cho Casino, Entertainments & Restaurants





Chai gụ


... Thấy bảng báo giờ hành khách phải có mặt tại tàu sớm như vậy , tôi lềin quay về tắm chút xíu .

Xem đỒng hồ đã hơn 9:30 , tôi gọi phone cho nhóm. Uh oh, chưa ai thức dậy cả , mà tôi đã réo từ phòng này đến phòng kia ... Chúng tôi ra khỏi tàu đúng 10:30 giờ ... Cũng đuờng ai nấy đi .

Anh 5 căn dặn: nhớ là không được đi xa , lỡ có bề gì chạy về không kịp thì nguy . Vậy là chúng tôi chọn chỗ quanh quẩn Dockyard chứ không đi xa hơn .

Tôi thích xem & đọc chuyện xưa . Một số thì chọn jet-ski . Nhóm chúng tôi , 6 nguời, chọn đi bơi với cá dolphins và đi thăm Viện Bảo Tàng




Chúng tôi trên đường đi bộ đến Viện Bảo tàng . Đi ngang qua pháo đài xưa


Tất cả những thành vách , " nhà " nơi đây đều là thành lũy của pháo đài xưa



Nơi bơi với doplins cũng nằm trong khu Bảo Tàng của Naval Dockyard (aka National) .

Tôi nói với anh : Để em thử vô xem nơi bơi , mình có phái ghi danh truớc hay không, chứ thình lình mà vô chắc nó không cho bơi, vì bơi với cá dolpins không phải dễ , tụi trainers phái train mình ít phút truớc khi nguời ta cho mình bơi đùa với cá , với lại nếu có quá nhiều người , tụi nó sẽ không nhận mình.



Một cái moat phía dưới cầu . Moat chạy vòng quanh bức tường này






Khi chúng tôi vô hỏi nơi bơi với dolphins , họ bảo có rất nhiều options để bơi . Vậy chọn option nào ?

Chúng tôi chọn the " premium one" nghĩa là đuợc xuống nuớc bơi đùa với cá . Giá là $360 per person (
yes, ba trăm sáu chục đồng cho mỗi người ) trong 1 giờ .

Chúng tôi mua vé và làm giấy giao mạng cho cá
(... nếu cá có lên cơn điên bất thình lình giết mình chết thì mình chịu hoàn toàn trách nhiệm ... ) .

Họ hẹn 1:30 chiều trở lại .






Con cá dolpin này đang ngủ . Nó nằm tư thế như vậy hơn 5 phút rồi mà hogn động đậy gì hết



Đồng hồ đã hơn 11 giờ , mà chẳng xem đuợc thứ gì . Mấy nguời bảo: Cả Bermuda đều đóng cửa , chỉ có Toà nhà Hai Tháp Chuông là nơi nó bán đồ trong đó . Chúng mình đi shopping . Vậy là chúng tôi cuốc bộ từ Museum / Dolphins qua tới bên đó khoảng 20 phút . 

Bên trong Toà nhà Hai Tháp Chuông chụp ra




Ôi , tất cả mọi nguời (
tôi đoán là từ 2 tàu vì chúng tôi cập bến cách nhau chỉ có 5 - 10 phút , thì chắc chúng tôi cũng sẽ rời bến cách nhau cŨng không bao lâu ) đều đổ dồn về đây shopping . Họ lấn luớt ... Những sấp đồ ... đuợc xếp ngay thẳng thì nó bị xốc lên tứ tung banh tàn , mình tìm cho đuợc thứ mình mua không phải dễ ...

Đông ơi là đông , đông đến ngộp thở , đông gấp mấy lần black friday shopping . Very crazy scene . Mà hễ tôi vô chốn đông nguời là mắt hoa lên, thêm tiếng ồn nữa ... mọi thứ trộn lẫn là làm tôi choáng váng ... Tôi cũng mua đuợc vài thứ, rồi rút tới quán kem ăn cho đỡ khát , cho đỡ hoa mắt ...


Đây là tầng 1 bên trong khu shopping Toà nhà Hai Tháp Chuông




Tôi tìm đuờng đi ăn kem . Những thùng rác nơi đây đều đuợc làm bằng đồng nhìn giống 1/2 phần khẩu pháo quá phải không bạn ? 

Ở Bermuda người ta không viết chữ "Trash" mà là dùng chữ "Litter"




Ông này thổi saxo khá hay . tôi có mua 2 cds ủng hộ ông


Shopping chút xíu vậy mà cũng gần tới giờ đi bơi với cá rồi .
Trainer



Ông Diêm Vuơng Thủy Tề (King Triton) này chắc là mới xây . Tuợng chỉ làm bằng bột đá . So với Thủy Tề xây bằng sắt ở bờ biển Virginia thì Virginia's đẹp và cổ hơn nhiều 



2:30 bơi xong . Ôi ya, mình mới biết bơi với cá rồi , mình cũng hôi tanh như cá .

Tôi đóan , hồ nuớc 4 phần này đuợc thông lưu với nuớc biển (
không phải là nuớc tù ) vì nơi đây nó có một cái moat xưa để dẫn nuớc biển vô . Ngay nơi có cái moat thì có khung cửa tròn , có phần song sắt từ phía trên kéo sập xuống giống như cái trap vậy (nếu bạn xem những phim xưa của châu Âu thì chắc bạn muờng tuợg đuợc ) .
Mà thuờng những base quân sự hồi xưa thì họ thuờng xây hai vòng . Moat, Vòng ngoài, rồi Bãi đất rộng , rồi đến Moat trong , rồi mới đến Trung tâm đầu não (đây là nơi tử thủ cuối cùng của họ ) ...



Tôi làm biếng cắt ra từng phần cho bạn dễ đọc, khi nào rảnh tôi sẽ cắt




Quay lại chuyện bơi . Tôi buớc lên bờ mà mùi hôi tanh cá từ đầu tóc tới chân . Vui thì có vui nhưng mà phải tắm chắc cũng mấy luợt xà bông, mấy lần thì chắc mới hết hôi . Đâu có ai ngờ mình bị hôi dữ vậy , nên chẳng có ai mang shampoo theo or whatever ... Chúng tôi xả nuớc sơ sơ , rồi thay đồ đi thăm museum .


Tôi tắm xong, buớc ra mới biết một chuyện tức quá chời . Là máy chụp hình của tôi hết pin . Có nguời hogn đi bơi do "kẹo quá ", đứng trên bờ lấy máy của tôi quay phim . Ai dè, hết pin của nguời ta . Tôi tức mà hogn dám nói .

Khi tới viện bảo tàng, thấy vài cảnh đẹp , hay hay , tôi dằn lòng hong đuợc mới năn nỉ anh 5 cho muợn máy chụp đỡ vài tấm , rồi mai mốt về tôi xin lại . Chụp nhiều thì sợ nguời ta phiền . Máy nhỏ xíu của anh , tôi chụp hong quen, với lại canh hình không chính xác . Các bạn xem cho biết nhé .


Viện bảo tàng nơi đây thật lớn, bạn phái đi ít nhất là một ngày thì mới đọc và xem những gì của cổ nhân để lại . Còn chúng tôi chỉ còn 2 tiếng đồng hồ thôi . Chúng tôi đang chạy đua với thời gian ...

Nơi đây có rất nhiều buildings (nguyên đầu mũi Kíngs Wharf hướng đông này là khu hải quân)


Một building dưới này nói về lịch sử của con nguời ở vùng Bermuda từ xưa, khi ông Bermudez tới, khi nguời Anh tới, khi nguời nô lệ tới, nhữgn loại dụng cụ khoa học họ dùng trên đại duơng , những phần đuợc vớt từ những chiếc tàu ở duới đáy đại duơng ...

Chỉ mỗi building này thôi là có rất nhiều , rất nhiều cho bạn đọc để hiểu biết được những con đuờng cúa những nguời Anh, da trắng họ tới đây, và trước khi họ đến lục địa châu Mỹ - Hoa Kỳ ...



Đây chỉ là một góc nhỏ trong building này: Bạn nhìn lên trần tòa nhà , bạn có thấy điều gì giống nhau ở nơi đây và nơi Fort Knox, Maine, Hoa Kỳ không ?







Ở trang truớc tôi có hỏi bạn : Bạn có thấy Tháp Chuông phía bên phải thiếu gì không ?

Mặt đồng hồ trên Toà Nhà Hai Tháp Chuông . Mặt đồng hồ này rất lớn , đường kính của nó rộng hơn chièu dài khi tôi sải hai cánh tay ra mà vẫn không đo kín được . Bạn thử tưởng tượng Tháp Chuông nó lớn đến cỡ nào

Và đây là một trong những phần thiếu của nó . Hai chiếc trục nằm hai bên là một trong phần của đồng hồ ...



Ở vùng đất thấp , sau khi xem vài buildings về lịch sử , về cách đóng các loại tàu nhỏ từ thời xưa , về sự phát triển của Bermuda ... Rất nhiều và rất nhiều thứ nơi đây để xem để đọc , mà chúng tôi chỉ có 1 giờ thôi . Nên chúng tôi chỉ lướt mà thôi .

Một giờ còn lại chúng tôi vội vã lên đồi cao xem có gì trên đó . Lúc ấy, tôi không biết là tôi đang đi lên "khách sạn" mà hổm rày tôi cứ nghĩ vu vơ


Khi tôi lên đến đây mới biết căn nhà thật lớn này là Commissioner's House - Căn nhà này khi xưa dựng lên là cho Quan Toàn Quyền Anh .

Commissioner's House như White House ở Hoa kỳ vậy


Đường đi lên Commissioner's HOuse



Căn nhà của Quan Toàn Quyền này xây vào năm 1823 và xong 1827 . Họ ở đây trong vòng 10 năm

Sau này đuợc giao cho Quân đội . Và nó tham chiến trong Chiến Tranh Thế Giới I . Anh rút quân vào năm 1951, từ đó Naval Dockyard bỏ trống ...
Bạn có thấy chiếc neo, tôi chụp ở St. George - quân đội Mỹ đóng quân tại đây từ năm 1941 - 1995 không ?


Vừa qua khỏi dốc là có những hàng trụ đá như vầy . Đăng một tấm cho bạn xem ý nghĩa của một trụ đá . Đá là limestone

Mỗi một trụ đá đêu đuợc khắc dấu, phuơng huớng , toạ độ ... Bây giờ thì nguời ta để ngay hàng như hàng rào vậy .


M là đơn vị Miles . F là đơn vị Furlongs (1/8 of a mile) . P là Poles (5&1/4 yards)

Chúng tôi đang đi lên tầng 2 của Commissioner's House.


Đứng từ trên "khách sạn" chụp xuống nơi một trong những buildings tôi vừa mới thăm


tại sao nơi đây mà không có cờ nhỉ ? Nơi đây là mắt chính của nhà



Đứng từ trong hiên nhà chụp ra .









Đứng một bên hiên khác chụp ra







Bên trong nhà của Quan Toàn Quyền



Lối vô trên tầng 2







Những bức tường thành trong căn nhà rất dầy . Bạn nhiều hình theo độ xéo , bạn có thể tưởng tượng độ dầy của nó . Những miếng gỗ màu đen là bức tường chứ không phải là cánh cửa đâu nhé





Cầu thahng đi lên tầng 3 ?




Bàn ăn 32 ghế + 2 ghế đầu nữa của Quan Toàn Quyền Bermuda






Hiên ngoài của Commisioner House







Cảm giác thật tuyệt vời . Tất cả một màu xanh như viên ngọc bọc kín nơi đây . Mà người xưa cũng hay thật , không biết họ tính như thế nào , mà tất cả đường ngang trong căn nhà này đều song song với mặt đại duơng , như mình kê thước để vẽ . Không cần biết bạn đang đứng tầng 1, tầng 2, tầng 3, hay ngoài hiên . Tất cả là những đường ngang thẳng tấp , và những đường dọc thẳng đứng




Đây là một loài chim đặc biệt "Chim trắng đuôi dài - White Longtailed Bird" có tại Bermuda .



Bermuda là xứ biển đảo nhưng lại có mỘt điều đặc biệt khác là không có một con chim Hải Âu nào









Đây là lổ từ tầng 1 . Từ tận bên trong nhìn ra , nguời ta có thể đối phuơng bên ngoài biển đang làm gì trong cự ly họ có thể ngắm đuợc . Và trong những lổ tròn hình bầu dục này, nguời còn có gắn súng





Mặc dù gọi là tầng 1 , nhưng bên trong còn đó đuờng hầm đi xuống nữa





Ở nơi đây nguời ta nuôi rất nhiều dê ( hay là con trừu con cừu gì đó )





Chúng tôi đang mới buớc tới đây thì nghe tàu hụ lên vang rền . Uh oh, tàu gọi khách , thúc khách hãy chạy về cho mau . Chúng tôi bắt đầu mạnh ai nấy chạy không cần biết là có cây gai (cactus) , hay phân trừu duới chân không . Chẳng ai gọi ai nữa . Bởi thế tôi nói lúc đầu, có ông anh 5 to lớn vậy, mà khi có chuyện là ổng co giò chạy truớc , hong thèm nhìn đến ai .  
Còn tôi thì cũng xem chừng đồng hồ , nhưng vì ỷ lại đồng hồ nhanh khoảng 8 phút thì tôi sẽ có dư thời gian . Tôi quên khuấy tối hôm qua, nàng chọc tôi cái vụ đồng hồ đói bụng, tôi đã reset nó sớm hơn 8 phút .


Chúng tôi chạy về tàu , còn thêm 1 gia đình nữa chạy sau chúng tôi . Tôi chạy về kịp 4 giờ 15 phút , hai ông thuyền truởng đang đứng ngoài hiên chắp tay truớc hạ bộ , chờ .
Hai ông thấy tôi , hai ông cuời . Tôi nhanh nhẩu: "Thưa ông, có thể nào tôi chụp với ông một tấm hình đuợc không ?"  . "
Sure" . Anh 5 clcik cho tôi một tấm . Và tôi là nguời cuối cùng buớc qua miếng ván sắt của tàu . Hú vía . Nếu tôi kẹt lại thì biết làm sao . Tôi chỉ có một chữ "KHÔNG" trong mình mà thôi . 


Một phút sau , tàu rút ván . Nhổ neo .


Rất nhiều cánh tay vẫy thật cao . Họ, những nguời từ tàu Norwegian, những nguời Bermudians làm phận sự hải quan, tài xế taxi, .... Vẫy đến chúng tôi thật lâu . Cầu chúc cho chúng tôi bình an trên đại duơng .

Tối hôm ấy và tối hôm sau, mọi người trong tàu ăn chơi quá xá . Sòng bài kín chỗ . Nhảy múa cũng kín . Theater không còn ghế . Các bàn ăn trong nhà hàng cũng không còn chỗ trống ...

Sáng sớm ngày chủ nhật . Tôi vẫn dậy sớm , tắm xong, áo quần chuẩn bị để đó , chút nữa kéo đi . Tôi vén màn nhìn ra . Buồn . Rồi, tôi lên deck 11 xem có gì lạ . Vắng tanh. Xám ngắt.

Xuống tầng 3 xem lại, thấy mấy bà , trong bộ quần áo ngủ , trong bộ mặt sầu thảm , đầu tóc rũ rượi , trông đã thèm . Mấy bà tới đứng xếp hàng ... Còn tôi xếp hàng để lấy receipt xem thử tụi nó đã charge bao nhiêu trong thẻ của tôi, và tôi xem lại những món hàng tôi mua trên tàu có đúng không ...

Mấy bà bèo nhèo tiến tới counter hỏi: Sir, tui bỏ hết quần áo, phấn son, lượt cài ... trong vali, mà vali của tôi đã checked-in tối hôm qua rồi . Giờ tôi lấy cái gì mà mặc ?

Tôi đứng đó nghe mà cười trong bụng .

Ông đứng sau quầy: I am very sorry Ma Đầm , tôi không biết làm gì hơn để giúp Ma Đầm .

Vậy là mấy Ma Đầm mang mặt sầu thảm đi về .

Tôi thì không checkin . Mất thời gian chờ . Tôi tự kéo được rồi .

Giấy báo đêm hôm qua: Những ai tự mang thì phải có mặt tại tại tầng 3, lúc 7:00 sáng . Tôi cứ nghĩ là người đầu hàng , nhưng khi tôi kéo vali đến , hai vợ chồng bác người Los Angeles đã có mặt từ hồi nào .

Bà nhìn tôi một chút như nhận ra điều gì . Bà chạy tới bên tôi hỏi: Có phải cháu là người hôm bữa đi tới Hamilton không ?

Dạ phải ạ .

Hai bác khỏe không ?

Vâng chúng tôi vẫn khỏe . Chúng tôi kéo vali ra đây đợi sớm để đặng về phi trường cho kịp chuyến bay lúc 9:30 sáng bay về LA .

Tàu đỗ bến lúc 7:30 sáng .

Chúng tôi từ nơi thật ấm trời nước xanh như ngọc bích , đang trở về thực tại của một vùng trời biển New York xám tro, mưa dầm dề , lạnh . Tôi không có áo khoác . Chợt ho khan . 




No comments:

Post a Comment