Friday, February 10, 2017

Đảo tị nạn ngày xưa - Ellis Island, New Jersey

Ốc đảo Ellis - nơi ngày xưa dân tìm cuộc sống mới / tị nạn từ châu Âu qua / dân nô lệ . Họ đều được tạm giữ lại nơi này .

Nước trời mênh mông .

Dưới nước tàu thuyền tấp nập , bườm căng lộng gió . Trên không những chiếc phản lực tuần tra hàng phút.
Đang tiến gần đến ốc đảo Ellis . 

Đang tiến gần đến ốc đảo Ellis . Mình phải đưa máy cao lên mới chụp được cảnh này 

Đã lên tới ốc đảo . Đứng trên đất mà cảm thấy mặt đất bập bềnh trôi ngược dưới chân . Ảo giác như trên một chiếc phao tròng trành trên sóng biển ...

Vào bên trong tòa nhà . Viện bảo tàng nơi đây rất lớn . Nếu bạn muốn xem và đọc cho hết những gì người ta lưu giữ nơi đây thì bạn phải cần ít nhất 5 tiếng đồng hồ .





Tượng Nữ Thần Tự Do hướng về tòa nhà Tự Do - Freedom Tower


Tòa nhà trông đẹp nhưng mình không biết tên 



Tòa nhà có trụ dẫn điện (tht dài) từ sét , là Freedom Tower . Tòa nhà Tự Do này được xây thay thế hai tòa nhà World Trade Centers đã bị sập từ vụ 9/11 . 

Phía góc phải có tòa nhà với mái màu xanh là Empire State Building . Khi xưa nó là số 1 ở thành phố New York , nhưng khi World Trade Centers được xây lên từ thập niên 1970s, thì Empire bị sụt bảng . Khi WTCs bị sập , Empire lại lên số 1, và bây giờ tòa nhà Tự Do - Freedom Tower chiếm đầu bảng .



No comments:

Post a Comment