Saturday, February 11, 2017

Tàn sát người bạch tạng để làm bùa chú



Một bé gái bạch tạng 11 tuổi vừa bị người lạ mặt bắn chết ở Swaziland (Châu Phi) ngay trước mắt bạn bè.

Thi thể không đầu của cô bé được tìm thấy sau đó không lâu, đã chứng tỏ việc nạn nhân bị sát hại để lấy phần cơ thể làm “bùa may mắn”. Điều đáng nói là tập tục cổ hủ này không chỉ dừng lại ở Swaziland và còn xuất hiện ở nhiều nước khác thuộc Châu Phi.

Vụ án mạng rùng rợn 

Tờ Swazi Observer cho biết vụ sát hại bé gái Banele Nxumalo, 11 tuổi, xảy ra hôm 20/8. Thời điểm diễn ra vụ án mạng, cô bé vừa tắm giặt với các bạn ở một con sông tại vùng Sigudvima và đang trên đường về nhà. Bất thình h hai gã đàn ông trùm đầu xuất hiện và một người đã nổ súng bắn gục Banele, trước con mắt kinh hãi của bạn bè cô bé. Tiếp đó, những kẻ giết người máu lạnh kéo xác của Banele lên một chiếc xe rồi tẩu thoát.

Thi thể không đầu, mất tay phải của cô bé được tìm thấy tại một địa điểm cách hiện trường vụ án mạng khá xa.

Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc xe mang thi thể của Banele có cửa kính tối màu và 4 hành khách, gồm 2 người đàn ông, một phụ nữ và một đứa trẻ.

Vụ việc đã khiến cư dân Sigudvima và thân nhân của Banele choáng váng. Người bà Alice Nxumalo của cô bé đã không cầm được nước mắt khi nghĩ tới người cháu xấu số. Bà tin rằng cháu mình đã bị giết hại để lấy phần cơ thể đem bán.

Cha đẻ bé Banele, ông Luke Nxumalo, cho tờ Times of Swaziland biết rằng người chú đã quá cố của ông bị bệnh bạch tạng và con gái ông không may mắc bệnh này. Nhưng ông không thể lý giải vì sao người ta lại thèm khát phần cơ thể của con mình. “Điều đã xảy tới với con tôi rất đau đớn. Tôi không hiểu tại sao người ta lại chọn giết người bạch tạng bởi họ cũng chỉ là con người giống chúng ta, một món quà từ Thượng Đế” - ông Luke nói.


100,000 USD cho một “bộ sưu tập” phần cơ thể người 

Trên thế giới, người ta đã biết bạch tạng là bệnh do cơ thể không sản xuất ra melanin, chất nhuộm da và bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím của mặt trời. Nhưng do sự thiếu hiểu biết và cũng có thể xuất phát từ các động cơ lợi nhuận, các thầy pháp châu Phi đã gắn cho người bạch tạng những sức mạnh siêu nhiên huyền bí. Họ tin rằng sử dụng máu và phần cơ thể của người bạch tạng có thể tạo nên các bùa chú may mắn giúp mang tới sự giàu sang, no đủ và sẵn sàng trả giá cao cho các phần cơ thể của người bạch tạng.

Hồi tháng 5 năm nay (2010) , cảnh sát Tanzania đã ước tính trung bình các thầy pháp sẵn sàng trả tới 100.000 USD để mua một “bộ sưu tập” phần cơ thể của người bạch tạng, gồm đủ 4 chi, bộ phận sinh dục, tai, mũi, lưỡi. Các thầy mo sẽ dùng những thứ trên để chế thành nhiều loại thuốc, bùa chú thần bí và bán chúng với giá tới vài ngàn USD một món.

Khách hàng của các thầy mo là những người muốn được pháp thuật che chở. Thợ mỏ nghiền xương của người bạch tạng và rắc lên cổ để lấy may trong quá trình đi tìm vàng và đá quý đầy rẫy mối hiểm nguy. Ngư dân thì buộc tóc hoặc cánh tay người bạch tạng vào lưới để mong vớ được mẻ cá đầy thuyền.


Tội ác khó ngăn chặn 


Người bạch tạng đang trở thành món hàng mang lại nhiều tiền tại châu Phi
Có cung tất nhiên có cầu, nhu cầu lớn của các thầy pháp đã dẫn tới việc người bạch tạng trở thành “món hàng” bị săn đuổi ráo riết.

Kể từ năm 2007 tới nay, nạn sát hại người bạch tạng để lấy phần cơ thể đã tăng lên mạnh tại châu Phi, nóng nhất là ở Tanzania. Hồi tháng 5 năm nay, đã có thêm 7 vụ sát hại người bạch tạng mới được báo cáo ở Tanzania và Burundi, cho thấy các dấu hiệu rằng hoạt động buôn bán phần cơ thể người vẫn chưa hề thuyên giảm.

Under the Same Sun, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Canada, ước tính số người bạch tạng bị sát hại ở Tanzania đã lên tới con số 57 người. Nhóm này cho biết các vụ sát hại gần đây nhất xảy ra ở Cendajuru, khu vực biên giới của Burundi nằm giáp với Tanzania, khi một phụ nữ bạch tạng 28 tuổi và đứa con trai 4 tuổi của chị bị 9 kẻ có vũ trang bắn chết. Chúng nhẫn tâm chặt chân tay và lấy đi nội tạng của các nạn nhân. Giám đốc cảnh sát Burundi, Deogratias Ntahompagaze, cho biết người ông của bà mẹ đã cố tìm cách cản trở vụ giết người tàn bạo nhưng bị bắn chết tại chỗ.

Theo Under the Same Sun, điều đáng buồn bã nhất là công lý rất chậm được thực thi. Tổ chức này cho biết trong số 63 trường hợp tấn công người bạch tạng được báo cáo tại Tanzania, chỉ có 2 trường hợp bị khởi tố trong vòng 2 năm qua.


(sưu tầm)
**********************************************************

Săn lùng người bạch tạng tại Tanzanie




Tại Tanzanie người zeru zeru - ma quái, luôn bị truy sát vì chúng là người “da đen bên dưới lớp da trắng”. Những kẻ bất hạnh nhất, bị kết án mang đến tai họa cho cả gia đình và bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng thời gian gần đây, người bạch tạng tại Đông Phi châu còn bị nguy cơ giết chết. Quả thực, họ đã trở thành miếng mồi rất được săn lùng bởi các thầy thuốc cổ truyền. Bọn phù thủy này sử dụng cơ thể của họ để nấu thành một loại thuốc cao làm cho kẻ uống vào trở nên... giàu có!

Hàng loạt vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra trong vùng trải dài từ bắc xuống nam hồ Victoria. Mới đây người ta tìm thấy xác của một người bạch tạng bị chặt tứ chi và nhiều phần khác trong cơ thể như lưỡi, bộ phận sinh dục, vú. Simon Mesaki, giáo sư xã hội học tại trường Đại học Dar Es-Salam, thủ đô kinh tế của Tanzanie, giải thích:

Trong quá khứ, người ta đã giết nhiều người bạch tạng, vì nghi họ là phù thủy. Nhưng chuyện xảy ra hiện nay lại hoàn toàn khác biệt. Lần này chính người bạch tạng là mục tiêu săn lùng của bọn phù thủy.

Tình hình nghiêm trọng đến mức Tổng thống Tanzanie, Jakaya Kikwete, đã lợi dụng một buổi lên truyền hình hàng tháng để đưa ra các biện pháp trừng trị bọn phù thủy cũng như buộc người bạch tạng phải đăng ký để chính phủ bảo vệ họ tốt hơn. Ông Kikwete tuyên bố trong bài diễn văn: “Những vụ sát hại này vừa đáng xấu hổ vừa gây lo lắng cho xã hội của chúng ta. Tôi nghe nói có nhiều kẻ đã giết người bạch tạng và chặt ra từng khúc, chỉ với mục đích muốn trở nên giàu có.

Trong số những kẻ mua nước canh thịt người bạch tạng có bọn đào mỏ và dân đánh cá. Dân đào mỏ hy vọng sẽ tìm được mạch vàng và bọn đánh cá hy vọng “trúng mánh” lớn.

Theo chính phủ Tanzanie, năm 2007 có 19 người bạch tạng bị giết chết và 2 người khác bị bắt mất tích. Tuy nhiên, trong thực tế có thể tồi tệ hơn. Theo các tổ chức nhân đạo, số nạn nhân có thể lên đến trên 50 người. Trong sứ sở mà người bạch tạng còn bị xem như một chứng bệnh đáng xấu hổ và gia đình thường thông đồng với kẻ giết chết họ thì nhiều vụ mất tích đã bị chìm trong im lặng. Thédore Mwalongo Chủ tịch hiệp hội người khuyết tật, giải thích: Bố mẹ bán những đứa con bạch tạng của mình để lấy tiền. Có cả một đường dây mua bán thịt người bạch tạng. Hiệp hội Người bạch tạng từng kết án Chính phủ không xem những vụ sát hại này là quan trọng, đã hoan nghênh sự can thiệp của tổng thống. Nhưng họ hy vọng lời nói của ông có thể biến thành hành động. Ông Mluge, chủ tịch hiệp hội, cho biết: Miễn sao thực sự có thay đổi. Các cấp chính quyền địa phương cần phải tuân theo mệnh lệnh này. Chúng ta phải chấm dứt nạn tham nhũng để những kẻ gây tội ác phải được phát hiện và đưa ra trước luật pháp. Không thể cho phép chúng sử dụng tiền để được miễn tội.

Tanzanie có khoảng 270.000 (hai trăm bảy nươi ngàn) gười bạch tạng. Đó là một bất thường trong gien di truyền, không cho phép da, tóc và mắt có màu. Thay vì có nước da đen, người bạch tạng châu Phi có tóc vàng và da trắng. Cách nay chưa đầy một thế kỷ, hầu hết người bạch tạng sinh ra tại Tanzanie đều bị giết chết ngay từ lúc chào đời. Họ bị xem là chứng cớ của bà mẹ ngoại tình với một người da trắng. Gien bạch tạng bị suy thoái. Nếu bố mẹ đều là bạch tạng, sinh con có thể trở lại bình thường. Tuy nhiên, ngày nay người bạch tạng vẫn bị gọi là mzungu - da trắng. Nhiều người không hiểu rằng bạch tạng là do một bất thường của gien di truyền mà không phải là kết quả của một bà mẹ ngoại tình với người da trắng. 


**********************************************************
Albino killers sentenced to death in Tanzania

Arusha (Tanzania) (AFP) - A court in Tanzania has sentenced four people to death for the murder of an albino woman who was killed so her hacked-off limbs could be used in magic, officials said Friday.

The sentencing comes after Tanzania' President Jakaya Kikwete blasted the wave of killings of albinos, whose body parts are used for witchcraft, as a "disgusting and big embarrassment for the nation".

The killers who were convicted include Charles Nassoro, the husband of the murdered woman. Court officials in Mwanza, northwest Tanzania, said the victim had her legs and right hand hacked off with an axe and machete after being attacked while eating dinner in her village.

"The prosecution has proved the case beyond reasonable doubt," High Court judge Joaquine Demello told state radio after Thursday's verdict.

She also told the Citizen newspaper the sentence had also taken into account "the escalating killing of people with albinism in the country".

According to a UN expert, attacks on people with albinism have claimed the lives of at least 75 people since 2000, and that albino body parts sell for around $600, with an entire corpse fetching $75,000.

Despite the handing down of the death penalty, Tanzania has had a de facto moratorium on capital punishment and carried out its last execution, by hanging, in 1994. There are currently 17 people on death row in the country for killing albinos.

Earlier this week Tanzania's president met with albino rights activists, promising firm action to stop the murders.

"The government has long tried to do everything possible to stop the killings, we are very serious with this. But we still need to enhance our efforts to bring to an end these killings, which are disgusting and a big embarrassment to the nation," Kikwete said in a statement.

Albinism is a hereditary genetic condition which causes a total absence of pigmentation in the skin, hair and eyes. It affects one Tanzanian in 1,400, often as a result of inbreeding, experts say. In the West, it affects just one person in 20,000


nguồn: yahoo tin đưa vào ngày 6/3/2015








No comments:

Post a Comment