Sunday, February 12, 2017

Honolulu - Trân Châu Cảng - Pearl Harbor (1)

... Hawaii là tiểu bang đầu tiên trên nước Mỹ cấm các tiệm bán hàng thực phẩm cho bọc nilon vì lý do ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đại dương etc (luật được ban ra vào ngày 1/7/2015) . Vậy mà trong thành phố Waikiki , hay ở những con đuờgn phố cổ , họ không để một thùng rác nào ở ngoài đường, vỉa hè , không có thùng recycle đồ nhựa , đồ chai . Tôi thấy rất khó chịu vì rác, chai nhựa , vv,  quăng khắp nơi dưới những tàng cây , nơi người ta ngồi nghỉ , hay trong khuôn viên của Hoàng Cung, hay Captitol . Nói chung , rác xả khắp nơi . So, what is the point of banning the plastic bag use ? Tôi khôgn hiểu được ...



Hawaii xây hệ thống highway rất kiên cố . 

Những vạch đường nơi đây đều là đinh chứ không phải sơn , cứ 4 đinh , cách , rồi 1 đinh, cách . Chẳng hiểu sao người ta dùng pattern 4 1 . Đường đóng đinh giống ở Nevada .




Xe bus ở Hawaii là màu cầu vồng, vì Hawaii này chợt nắng chợt mưa, bạn có thể thấy cầu vồng nhiều lần trong một ngày . Gọi là mưa, nhưng hong phải mưa, đặc biệt tại Waikiki, Honolulu này, nó chỉ rơi lấm tấm vài giọt chưa ướt phủ vai thì trời lại nắng















No comments:

Post a Comment