Saturday, February 11, 2017

Đầu năm viếng chùa (2015) & Tạp Chí Tri Tân Mừng Xuân Nhâm Ngọ 1942








Bảo tháp trong tay Phật Thích Ca có mấy viên Xá Lợi Tử.


Quyển kinh cho Lễ Tân Niên


Em quên bật đèn ở giữa & cuối chánh điện cho sáng . thường thì chùa phải tắt , chỉ để điện trên phần Phật Thích Ca , để tiết kiệm điện 


Chandeliers cuối chánh điện hong có sáng


Chandeliers giữa chánh điện cũng hong có sáng

Bàn trái cây để khách xin lộc đầu năm . Những dĩa trái cây, hoa quả trên bàn Phật , chùa phải viết không nên lấy . Nếu mình không viết, mấy nguời đi chùa tham , cứ hốt hết cho vào túi, làm bàn Phật trống không .
Có một năm, có anh kia cúng chùa hai chậu hoa mai , hoa đào đẹp và lớn lắm . Hai chậu hoa nở vào lúc giao thừa . Khách đi chùa tới bẻ sạch trơn , sang sánng mồng một, còn có có thân cây . Chưa hết , có mấy cây mai giả , sang ngày mồng một , mồng hai (Saturday & Sunday ) , mấy nguời cũng lặt hết . Mình sợ mấy nguời luôn .
Rút kinh nghiệm , từ đó về sau, chùa phải viết some notes , places on each table .

Hoa đào đang nở

Hoa layon mừng Tết trong nhà tôi .  Dùng hoa lay-ơn đỏ đón Tết đã trở thành sở thích riêng của tôi

Hình chụp vào mùng một Tết 2.19.2015 

Hình chụp vào mùng ba Tết 2.21.2015


Những hoa cúc cánh dài 

Bức hoạ của Tạp Chí Tri Tân - Xuân Nhâm Ngọ 1942 , đẹp & thanh thoát quá . Nghĩ lại , từ năm 1942 tới 2015 đâu có xa xôi là bao, mà thời đó người Việt đọc chữ Nho, chữ Hán, biết chữ Tây, chữ Tàu, chữ Nhật ... Người xưa thật giỏi .

Tạp Chí Tri Tân Mừng Xuân Nhâm Ngọ 1942 


No comments:

Post a Comment