Wednesday, February 15, 2017

Bermuda - Vòng quanh khu Unfinished Church

Từ nhà thờ Unfinished Church chúng tôi xuống dốc huớng về phía biển khoảng 2 -3 blocks đuờng gì đó , thì quẹo phải . Chúng tôi gặp những ngôi nhà thật xưa , thật nhỏ, thật đẹp . Tôi thắc mắc, không biết có ai sống trong đó không, mà sao xóm này trông hoang vắng quá , không có một con chó, con mèo, con gà, hay con chim gì cả . Tất cả chìm trong yên lặng . Yên lặng đến rợn nguời . Tôi có cảm giác gai gai sợ sợ . Sau này tôi mới biết là mình xui 

Nghĩ bụng , mình sợ thì sợ , nhưng đi thì vẫn cứ đi, có anh 5 mà . Ảnh to lớn hogn biết chừng khi có chuyện, ảnh sẽ là nguời ..... chạy truớc 

Đi qua khỏi 5 -7 căn nhà nhỏ , tôi bắt gặp biển nhà "
Whitehall 1815" . Tôi vội chụp cổng của nó . Và gọi anh : Anh lại đây với em một tí , anh vô với em trong sân này đuợc không anh ? " tôi nài nỉ . Và tôi chụp một tấm rồi quay ra liền 

Đây là ngôi nhà lớn nhất trong tất cả các nhà xưa tôi thấy ở nơi đây



Ngôi nhà này là do ông Thị truởng (Mayor) của St. George's xây vào năm 1815 . Tên ông là John Van Norden . Hiện nay , ngôi nhà này có nguời ta ở trong đó


cỏ xanh mọc ra lối đi như thế này , chắc con đuờng ít nguời qua lại 

Chúng tôi quay ra , đi khoảng độ 5 - 7 buớc . Tôi thấy anh đi tìm xem gì đó , anh đã đi quá xa . Còn tôi thì quá chậm bởi cái tội chụp hình , tôi thấy bên trái có bảng chữ "
St. Peter's Church " . Tôi nghĩ bụng , chắc đây là nhà thờ xưa nhất ở Bermuda 

Khi tôi đi ngang qua cổng ( vẫn còn đang ở trên đuờng) , tôi dòm vô thì thấy ngôi nhà thờ St. Peter's nhỏ thấp thôi , mà sao trông vắng thế . Từ nơi cổng ngoài đuờng đi , St. Peter's Church có hai bậc thềm , rồi mới có lối đi vô tới nhà thờ . rồi nhiều bậc thềm lên nữa . Tôi nhìn luỡng lự , sao cảnh trông sợ quá . Tôi đánh dạn vô xem cho biết . 


Từ cánh cửa sắt bên ngoài , tôi mới buớc lên bậc thứ nhất , nhìn vô . Hồn vía tôi lên mây , sợ đến khiếp . Toàn những mả là mả , mả cao, mả thấp, mả nổi , mả chìm, mả nghiêng ngửa , mả nằm nửa lưng chừng .... Chưa nói đến những cây khô trốc gốc, trắng nhợt như những bộ xuơng nguời đang phơi trên mặt đất ...
Tôi thấy những cảnh ấy trong vòng tích tắc 1 giây , khiếp quá, tôi phóng bật trở ra đuờng, mặt chắc tái mét . Tôi kêu : Anh 5 , anh 5 đâu rồi . 
Ảnh từ đàng xa đi tới hỏi: Chuyện gì mà em nhìn giống như ma ruợt dzậy ?

Còn hỏi , em sợ gần chít đây .


Chứ có chuyện gì , nói cho anh nghe 

Thôi, không nói là không nói .
Ừ, không nói thì đi . Rồi anh cắm cúi trên giấy viết gì đó . Chúng tôi đã đi đuợc 5 - 7 buớc, tôi chẳng dám ngoái đầu nhìn lại .

Anh chợt hỏi: Em có thấy nhà thờ St. Peter's đâu không ? 
Có, nhưng thôi em hong quay lại nữa đâu. Em sợ lắm .

Vậy là chúng tôi đi luôn . 

Tôi không có tấm hình nào về St. Peter's Church, tôi đi tìm trên net , gửi các bạn xem nhé 
Đây là mả nổi trong St. Peter's Church . 



Chúng tôi đi vòng vòng thêm chút nữa . Chúng tôi thắc mắc lắm , tại sao hôm nay gần như chỗ nào cũng đóng cửa . Khoảng lâu sau thì chúng tôi mới biết .

Anh 5 xem đồng hồ rồi bảo . 4:30 sẽ có chuyến ferry từ St. George về Dockyard , và chuyến cuối là 5:30 . Thôi tụi mình lấy chuyến 4:30 , tôi gật đầu . 

Trên đuờng vòng ra tôi muốn ghé tiệm mua ít quà lưu niệm ,mà chẳng có nơi nào mở cửa . Tìm suốt một con đuờng , may quá có một tiệm đang mở cửa . Chúng tôi buớc vào, hai nguời da màu một trai một gái cũng chẳng buồn chào hỏi . Họ đang lắng nghe chăm chú trên chiếc boombox rất nhỏ 5x7 in . Chốc chốc họ nói với nhau về con số gì đó . 

Sau khi tôi lựa vài món quà , mang lại tính tiền, nguời ta cũng không vồn vã đứng lên . Tôi mới biết họ đang chú tâm lắng nghe về trận đấu .

Tôi hỏi: Hôm nay có thể thao gì vậy bạn ?

"Cricket Cup Match", người con trai trả lời .

Ồ thì ra là vậy . Thế Cup Match ở đây nguời ta không có chiếu trực tiếp lên tivi cho các bạn xem hả ?

Oh, có chứ . Nhưng trong tiệm chúng tôi không có 

Vậy , trận đấu bắt đầu từ khi nào vậy ?

Hôm nay, ngày mai (Thursday July 31st & Friday August 1st), và đuơng nhiên chúng tôi sẽ nghỉ cho đến chủ nhật .

Wow !!! Cricket Cup Match mà đuợc cho nghỉ lâu đến thế cơ à ?

Vâng . Nước chúng tôi là thế . Vì vậy bạn thấy nơi đây vắng và hầu hết các tiệm đều đóng cửa . 

Tôi nhìn anh, thảo nào mình chờ ferry đi cũng lâu hơn . Nơi di tích thắng cảnh cũng chẳng thấy mạng nào làm . Chỉ có vài nguời ngoài bến tàu phải làm việc để đón tàu . Còn tuyệt nhiên chỗ nào cũng đóng cửa . Ngay cả những nơi State House, đúng ra nguời ta phải mở cửa cho mình vô xem , thì nơi ấy cũng đóng . Thôi thì chúng tôi phải về 

Đi vòng ra, thấy cảnh vẫn đẹp , tôi đưa máy bấm thêm vài cái


Một nhà hàng thật vắng


Một chiếc xe vespa chỉ còn bộ suờn

Đang huớng gần tới bến ferry

Một chiếc neo của Thuỷ quân Hoa Kỳ để lại





... Về tới Dockyard, tôi hơi mệt , chắc có lẽ bị say nắng. Anh bảo: Tí nữa 7 giờ đi xem show ca nhạc như thuờng lệ nhé .

Dạ , em sẽ có mặt đúng giờ.

Tôi tắm rửa , sửa soạn một chút rồi đi . Xem đồng hồ tay , 6:30, hmm, còn sớm quá, mà cái bụng nó kêu rột rột rồi . Từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì , ngoài bì chips chút xíu, thêm ly xi-rô đá bào mà tôi mua đuợc tại bến tàu nơi người ta căng cái dù chút xíu bán đôi ba bì chips lặt vặt và xi - rô , tại St. George . Và từ lúc đó tôi chẳng thấy nhà hàng nào nữa ở St. George 

Tôi tìm tới buffet kiếm chút xíu thức ăn lót bụng .

Buffet chiều hôm đó có thịt nuớng và sushi . Tôi đi xin 5 miếng sushi chay , ăn chút xíu , rồi vội tới theater . Một show ca nhạc diễn thật hay và hào hứng.

Xem xong chúng tôi đi ăn tối như thuờng lệ . Tôi tới restaurant đúng 8:30 . Khi tới nơi thấy nàng còn đứng xếp hàng . Tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa bộ hôm nay nhà hàng mở trễ hả ?

Nàng cuời: tui nghĩ cái đồng hồ của bồ hôm nay nó đói bụng sớm ?

Thế mấy giờ rồi ? 

Bây giờ mới 8:22

Tôi cuời rồi kéo đồng hồ tay ra chỉnh lại cho đúng giờ (sau này cũng bởi chỉnh cái đỒng hồ này mà tôi xém làm dân Bermuda thêm 7 ngày nữa )

Bữa ăn tối hôm đó thật ngon, và đêm đó là đêm thứ hai tôi ăn chugn với mọi nguời .

Dùng xong bữa, tôi xem đồng hồ 11:20 . Đêm nay chúng tôi rời bàn trễ quá , chắc vì có ruợu, chúng tôi nói huơu nói vuợn , vì cả ngày hôm nay bọn chúng tôi tách ra đi riêng, mỗi nguời mỗi ngã , có nguời thì nằm nhà ... Chúng tôi kể cho nhau nghe những nơi chúng tôi thăm trong ngày . Xem ra nơi nào cũng hay, cũng thú vị , cũng đẹp , cũng đáng để thăm .

Chúng tôi rời restaurant , tôi năn nỉ anh 5 . Anh đi bộ với em ra ngoài Dockyard đuợc không anh ? Đêm nay là đêm cuối mình ở đây , ngày mai mình nhổ neo sớm . Em muốn xem cảnh bến cảng về đêm nó như thế nào .

Đuợc ! Anh trả lời 

Mình đi bây giờ đi anh . Và hai chúng tôi lại checked out khỏi tàu .


Gió đại duơng về đêm dịu ngọt quá , làm lòng tôi chùng xuống nhớ anh da diết . Ước gì người đi bên tôi là anh . Ước gì tôi được anh ôm vai mà buớc mãi trên con đường khuya . Ước gì có anh cùng tôi hứng những ngọn gió mát ở nơi đầy huyền bí này . Ước gì anh và tôi nói chuyện ngây ngô cho đến sáng ... Uớc và chỉ uớc mà thôi . 


Nơi Dockyard này về đêm chẳng có gì, đèn đóm cũng hong có . Chỉ có mỗi một tiệm nhạc mở ầm ầm, và cái đám "uống" tơi bời hang out trên đuờng mà thôi .

Chúng tôi quay lại tàu . Anh về phòng ngủ . Còn tôi lên tầng 11 lang thang một mình hứng gío đại duơng về đêm , gửi thuơng nhớ về tận nơi xa xôi ấy ...

Dockyard về đêm , tÔi chụp tấm này khi tôi đi lang thang ở ngoài đuờng

Tàu Norwegian về đêm

Tôi đổi lense dài & zoom máy cho thật gần chụp tấm bảng của nó


Cổng nơi Dockyard về đêm . Không biết về khuya nguời ta có khoá nó không nhỉ. Nếu khóa thì mọi nguời chỉ có nhảy xuống nước rồi bơi về tàu mình (j/k) 


Một người ngồi bên cổng Naval , chắc có lẽ ông là người gác và chờ khóa cổng chăng ?

Chỉ một tiệm ăn duy nhất trên cảng Navla Dockyard mở cửa về đêm . Tôi đoán bên trong có thể là quán bar


Mấy tụi hang out



Tàu của chúng tôi về đêm . Bên ngoài nhìn tàu của chúng tôi có vẻ trầm tĩnh hơn , còn tàu bạn Norwegian đứng một bên , nó mở nhạc rầm rầm vang vọng cả khu Naval Dockyard này . Mà chắc cũng nhờ sự ồn ào huyên náo của tàu Norwegian mà nơi đây có chút vui vui về đêm đen ở nơi đây ...

Tàu bên tôi cũng có nhạc sống, nhạc trẻ, nhạc DJ, ...., nhưng ban ngày DJ chơi ngoài trời trên tầng 10 , còn về đêm thì họ rút . Trên tầng 10 , chỉ còn đôi ba anh chàng chơi guitar , êm dịu một chút . Tất cả các loại ca nhạc , DJs, đều mang vô bên trong, xuống tầng 4 & tầng 5 . Du khách tha hồ mà thưởng thức nhạc theo gu của mình ...


Tàu của chúng tôi về đêm, lúc này tôi đang trên đuờng quay về tàu

Tôi đứng trên tàu chụp bên kia biển

Nơi bơi lội về đêm. Cảnh thanh vắng quá 

Đứng nơi đây hứng những ngọn gió đại tây duơng thật mát nhưng cũng thật buồn ...

Tôi bước qua bên đây tàu cũng chẳng có ai ... 

Người đàn ông đang uống beer một mình . Tướng ngồi này giống một người ... 

Bên trong phòng chơi game cŨng chẳng còn ai 

Chắc có lẽ hai vị thuyền trưởng đang xem tôi qua máy của họ ...


Tôi đi một vòng quay lại chốn cũ . Một nguời mẹ đang ngồi hút thuốc về khuya - Một đứa con mệt mỏi ngồi chờ mẹ . Tôi thấy buồn cho đứa con gái 

Đã gần 0 giờ rồi , mình phải về phòng thôi ...


No comments:

Post a Comment