Monday, February 6, 2017

Deep Space Communications Complex, NASA, California

Nơi đây theo dõi và thu thập tin , ảnh ... từ ngoài vòng quỹ đạo của mặt trăng . Rồi nó sẽ chuyển tin tức về mỘt trong những trung tâm đầu não tại thành phố Los Angeles ...

Trên toàn cầu chỉ có ba nơi lấp đặt hệ thống "siêu đĩa" để theo dõi các hành tinh khác trong thái duơng hệ 

Ba nơi đó là :

1- California , Mỹ 
2- Úc cách thủ đô Canberra khoảng 45 dặm
3- Tây Ban Nha cách không xa thủ đô Madrid 

Cả ba nước đều làm việc chung (24X7) . 

Lý do tại sao phải đặt ở , California (Mỹ) - gần Canberra (Úc) - gần Madrid (Tây Ban Nha) là vì ba nơi 
- nằm ở Bắc bán cầu - Nam bán cầu , và "phía bên kia" bán cầu . Như vậy , ba nơi hợp lại sẽ không để sót những di chuyển nào của những hành tinh ngoài vòng mặt trăng .



Hình trên Wikipedia

Những chiếc đĩa trắng khổng lồ này khi hoạt động , nó xoay from horizon to horizon . Góc thấp nhất hợp với đường song song (invisible) với mặt đất là 6 độ ...

Khi nó không hoạt động nghĩa là for maintenance thì nó đứng thẳng . Khi bạn thấy nó nằm nghiêng là nó đang hoạt động 

Một tín hiệu gửi về và đi thường khoảng từ 7 - 14 phút . 

Phòng thu nhận tín hiệu sẽ chuyển đi qua các nơi đầu não khác qua hệ thống fiber optics dẫn xuyên suốt qua sa mạc 

Nơi đây cell towers không được lấp đặt vì "phá sóng " ... 


Rời khách sạn vào sáng sớm , chụp vài tấm hình quanh khách sạn cho mát , rồi lên đường đi thăm NASA .






Trên đoạn đường thật dài hơn 4 giờ mà chỉ có mỗi nơi đây là Rest Area (nơi dừng chân nghỉ mệt) .  Tại Cali có hai trạm Rest Areas nhưng đều đóng cửa , và trông thật hoang tàn (chắc đóng cửa đã lâu) .  This rest area có tên "Water Wells" , nằm giữa sa mạc hong có giọt nước mà gọi là wells . Thiệt tình !!!



Chẳng hiểu tiểu bang này đang bị chuyện gì mà để cờ rũ "half-staff" . Bên Arizona cũng để cờ rũ như vậy 



Tên con đường XXYYZZXYZ  .  Mấy người trong đoàn đoán mò chắc đuơng này dẫn tới Area 51  

Cây sa mạc , những loại này đều được xếp chung vô loại cactus family 



Cấu tạo đất đá núi đồi nơi đây nhìn khác hẳn ở Utah hay Arizona .
Nơi đây đa số có màu bạc phếch , hoặc có vài nơi hơi vàng pha lẫn tí đỏ . 
CŨng là sa mạc nhưng nơi đây lại không thấy xuơng rồng loại Joshua , loại đặc biệt thường mọc nơi đây

Trong khi đất đá núi đỒi ở Utah hay Arizona đa số là màu đỏ ... Xem lại những  về bài về National Park ở Utah hay Arizona




Biên giới California & Nevada



Ghost town - Vùng đất ma 



















Một giống cây xuơng rồng trên sa mạc






Những tảng đá được sơn , trông thật lý thú 





Trong hình có một đĩa đang nghỉ for maitenance (đang ở vị thế not tracking) .  Ở mỗi mỘt đĩa đều có ghi chú đàng hoàng , ngày tháng năm , đuờgn kính ... Theo dõi hành tinh nào .... Con đường đi vào một trạm theo dõi đều được đặt tên của hành tinh đó hay siêu đĩa đó . Ví dụ như tên đường : " Voyager1 Road " . .. Voyager1 thì được Mỹ theo dõi , còn Voyager2 thì được Úc theo dõi ... 

Như đã nói ở trên ... Nơi đây chỉ theo dõi những hành tinh ngoài quỹ đạo của mặt trăng "Deep Space Communications" .  Nó cŨng theo dõi những hành tinh khác đi ngang qua mà loài người chưa tìm ra được ...














Trên đường tới đĩa " Mars " . Đĩa này tuơng đối lớn so với tất cả 

Loa phát thanh nơi đây . Một khi họ phát thanh , nếu bạn ở giữa sa mạc trong nơi này bạn có thể nghe được ...


Những siêu đĩa nơi đây , Úc, Tây Ban Nha đều được sơn trắng . Họ có thể sơn màu khác như đỏ xanh vàng lục lam chàm tím ... etc ... Nhưng họ chọn màu trắng vì những đĩa đều được lấp đặt nơi sa mạc , phải sơn màu trắng để nó không giữ độ nóng quá cao . Nóng qu'a nó sẽ làm hỏng những bộ phận của đĩa .  Bên trong , bên ngoài đĩa đều được sơn trắng . Nói chung tất cả đều được trắng . 


Đây là đĩa bắt tin tức từ Mars .










Cờ của ba nước Mỹ - Úc - Tây Ban Nha (United States Of America - Australia - Spain)















Deep Space Communications Complex tại Madrid , Spain ((hình trên google)

Deep Space Communications Complex tại Canberra, Australia (hình trên googl)

Lốp xe của space shuttle








Tưởng nhớ những người đã mất trong vũ trụ Tấm hình mặc đồ màu cam đỏ là chuyến bị nổ gần đây nhất













Từ nơi sa mạc xa xôi , lượm vài viên đá mang về làm kỷ niệm .  Đá đỏ . Đá vàng đậm . Trong đá vàng có những phần đá trắng muốt . Đá vàng nhạt .  Vì chụp trong đêm nên bạn sẽ khó thấy màu đá trắng .


No comments:

Post a Comment