Thursday, February 9, 2017

Những con gấu đáng yêu quê tôi

Mùa thu năm ấy , bão tuyết đến giữa tháng 10 . Mấy con gấu chụp (cũng vào tháng 10 mùa thu năm ấy) gần căn chòi đăng ở trang trước . Hôm trước chỉ post có 1 hình vì tưởng thất lạc , hôm nay đi tìm thư của bạn thì lại thấy 4 tấm ngày xưa chụp được ...
Gấu nơi đây vào mùa thu gấu đi dạo ra đường là chuyện thường . Vào mùa hè tụi nó hay đi phá làng xóm . Hôm hè năm rồi đi chơi xa từ hai đợt Vermont & Bermuda về , lần nào người ta cũng dán giấy cảnh báo dân : 
Phải để rác trong nhà . Đợi sáng hãy mang ra . Khi ai thấy gấu thì làm ơn gọi đến trung tâm chuyên lo về thú rừng, để họ tới bắt và thả nó vào vùng sâu hơn . Tuyệt đối, dân không được tới gần gấu .

Vậy mà tôi đứng không xa gia đình nhà gấu này là bao , chúng cứ thủng thẳng mà đi , mặc kệ tôi đang đứng dòm, chụp hình chúng nữa chứ 

























No comments:

Post a Comment