Tuesday, February 7, 2017

Fort Knox - Chiến thành xưa, Maine (2)



Bắt đầu leo lên trên ngọn đồi ...




... Một em bé đang nằm chơi trên bàn nơi picnic ... 

Nơi đây người ta có một khoảng sân rất rộng , cây cối che khuất , gia đình có thể đến đây tổ chức picnic . Có thể lái xe đến tận trên này . Không biết họ vô bằng ngã nào , mà có xe đậu ở đây


... Một ụ đất ( chụp từ trên cao). Ụ đất này che khuất nhà chứa thuốc nổ ... 


... Từ đàng xa , thấp thoáng dáng cây cầu treo Penobscot ... 


... Một lối đi lên... 


... Những khẩu đại bác được lấp ở tầng hai ... 


... Nhìn về hướng sông ...


... Nhìn xuống, đây là tầng 1 - lớp ngoài trấn thủ ...


... Một góc ngoài của pháo đài nhìn về phía sông Penobscot . Đây là tầng thứ hai - được lấp cannons trấn thủ ... 

Vẫn còn nằm vòng ngoài nghĩa là vẫn chưa vô bên trong pháo đài . Căn " chòi trắng " chút xíu "nằm dưới " cột cờ , là nó nằm riêng rẽ , cách bức tường rất xa .  Chắc ngày xưa không phải là chòi mà là một nắp hầm chăng ?

Chắc có lẽ nếu những người lính bên vòng ngoài bị địch tấn công , muốn thoát thì căn chòi này là cách thoát thân .  Bước vô căn chòi này , là nó dẫn đi xuống hầm - hình như là 5 tầng , rồi nó dẫn qua hành lang tối om , giống như một huyệt đạo ... Dưới hầm này có nhiều huyệt đạo .  Nếu biết đường đi thì từ huyệt đạo này nó lại dẫn lên và vô bên trong ... Còn không thì bị đi vòng vòng như ma trận .  Ngay cả phía trên mặt đất , từ ngoài có cửa vô pháo đài , đi một hồi vòng vo trong đường tối thì nó lại dẫn ra ngoài trở lại (nghĩa là không vô được bên trong tử huyệt của pháo đài ... )



Từ trên cao nhìn xuống – vòng cannons được đặt ở mức thấp nhất Bạn nhìn thấy nó giống vườn hoa được viền cẩn thận không ?

Đang bước vô bên trong pháo đài ... 



đã vô bên trong 





... Mỗi cửa sổ là cho một nòng pháo. Vòm của lâu đài pháo tuyệt đẹp ... 


... Lỗ tròn nơi cửa số... 


... được thông xuống cái cần phía dưới . Cái cần này dùng để điều khiển cho azimuth cho nòng súng ... 

... Chắc có lẽ cái khuyết điểm bắn từ cửa số sẽ không được điều khiển elevation nhiều . Chắc có lẽ the most highest angle it can go khoảng 10 - 15 độ ... 

Elevation là lên xuống . Azimuth là trái phải


Cửa sổ nhìn ra sông .


... Những vòng sắt này chắc cũng là để quay súng cho dễ ... 

... Nếu nhìn trên vòm , chắc có lẽ không ai nghĩ nới đây được dựng lên là dùng cho chiến tranh... Kỹ thuật xây cất thật tinh xảo vào cái thời mà người ta không dùng máy móc ...


... Kiến trúc vòm cung bằng đá và gạch ... 




... Quả đại pháo giống bowling ball  ... 


... Cách sử dụng đại pháo ... 


Phần hình trụ là lối đi lên trên . Dùng cầu thang xoắn ốc ... 





Một góc của bên trong lâu đài pháo ... 


Một góc khác củ ala^u đài pháo ... 


Phòng bên trái trữ thuốc súng . Phòng bên phải là văn phòng của các vị tướng chỉ huy trận đánh


tầng trên cùng của lâu đài pháo . Chung quanh cŨng đều đặt cannons 


Những bậc thềm chỉ vài khối đá trụ không biết để làm gì ? 


Một góc khác ở tầng trên cùng ... 





đang đi xuống 


Thăm văn phòng của chỉ huy

Nơi đây được trưng bày những vật dụng của người lính năm xưa ... Mình xem mà không khỏi mủi lòng ... Cuộc sống họ quá thô sơ , khó khăn , nghiệt ngã ... Ánh sáng ban đêm chỉ là ánh nến ... Họ chiến đấu để có một nền tự do thật sự ... Nói đi thì cũng phải nói lại 


Trong văn phòng của chỉ huy cũng có rất nhiều ngõ ngách ... 


Cửa sổ trong phòng chỉ huy. Khung cửa số này dùng đế quan sát và chắc dùng đế súng nhỏ đế bắn trả

... Ra khỏi phòng chỉ huy ... 


... Ngày nay, xóm làng trù phú thanh bình bên sông ... 




... Những phiến đá trắng ... 


Xin chào tạm biệt Ft. Knox , nơi đã xảy nhiều cuộc chiến đẫm máu của người xưa . Giờ đây chỉ còn những phiến đá đỏ , trắng làm vật chứng cho lịch sử của nhân loại 

No comments:

Post a Comment