Wednesday, February 8, 2017

Ảnh Paris của Anh Nam Đặc Trưng


1 lối vào


vườn chính


suy tư trước nhà kiếng


bụp Hawaii


bìm bìm


hops 


nho


lá cherry blossoms

Ngoài vườn cây nơi này còn có các viện bảo tàng, sở thú nhỏ:

Grande Galerie de l'Évolution







và các tiệm nữ trang:












Từ Vendôme đi theo đường La Paix:







đến Opéra:

" Các vở kịch cổ điển, vũ ballet của các nhạc sĩ cổ điển danh tiếng được trình diễn tại đây. Các buổi tiệc của các trường Đại học có tiếng của Paris _ Ecole Polytechnique, St-Cyr, HEC, ... _ cũng thường được tổ chức tại đây."







Không xa đằng sau Opéra là siêu thị La Fayette:












Cô hướng dẫn nhắc nên lên sân thựơng xem mái nhà Paris và nếu còn muốn đi shopping nữa thì có Le Printemps ở bên cạnh.

Mua sắm xong thì trở lại Opéra để đi theo đường L'Opéra đến đường Ste Anne là khu có tiệm Nhật. Mọi người " vào đó ngồi ăn một tô mì nóng hổi thì còn gì bằng " 








Ăn xong cô hướng dẫn đưa mọi người đi xem kịch trong La Comédie Française ở cuối đường L'Opéra:







Xem kịch xong xuống Métro: Palais Royal-Musée du Louvre cạnh đó để về nhà hay đi tiếp đâu đó:





Shopping centre thì tôi có vào chỗ này, bo vào thường không?


Thấy trời đẹp ở Paris tôi đi Bretagne nhưng đến nơi thì lúc xấu, lúc tốt.


rong chơi


Bảng số xe của xứ Tintin

Trở lại Thư viện Quốc Gia. TVQG gồm 4 tòa nhà thông nhau, ở giữa là vườn thực vật:


(chỉ chụp được 2 tòa!) Từ thư viện nhìn về phía cầu Bercy:



Có piscine nổi gần đó:  Rồi là tiệm La Baleine, tiệm này có vẻ là tiệm cà phê vì không thấy ồn ào, nhộn nhịp như mấy tiệm rượu ở gần Notre-Dame? Trời buồn nên trông cũng có vẻ romantic lắm!








Cầu Bercy có thêm cầu cho xe điện:


Qua cầu có tòa nhà với tranh The Liberty!


Phía bên kia sông Seine

Sách mới ra

Ra khỏi vườn cây tôi ra phía bờ sông để sang Ile de la Cité xem nhà thờ Notre Dame:






Nghe nói khu này có tiệm kem ngon nhưng tôi chưa tìm ra!


Rời ND tôi đi sang phía bên kia sông


love locks


Hôtel de Ville


Đi dọc bờ sông xem phố:


Place du Châtelet: Fountain du Palmier


Rời bờ sông Seine rẽ vào Musée du Louvre



Shopping tại Carrousel du Louvre (hình của bonita)


Đằng trước Musée là Arc de Triomphe du Carrousel do Napoléon cho xây




tượng của Aristide Maillol trong vườn Carrousel

Đi qua Arc de Triomphe du Carrousel và vườn Carrousel đến Jardin de Tuileries. Đây là 1 vườn khá dài với 2 hồ nước tròn có ghế để quanh hồ. Có người thả thuyền tại đây và cũng có người không cho chụp hình thuyền của họ:

Ra khỏi cổng vườn Tuileries sẽ thấy công trường Concorde và tháp Obélisque


Từ đây nếu nhìn về hướng trước mặt sẽ thấy đường Elysées


và Arc de Triomphe ở cuối đường

Nhưng nếu nhìn về bên trái sẽ thấy Quốc hội ở phía bên kia sông Seine:

và cũng thấy viện bảo tàng Petit Palais ở bên này bờ sông Seine:

Đường giữa Petit Palais và Grand Palais dẫn đến cầu Alexandre III. Cầu được trang hoàng với tượng và tháp tượng:

Hôtel des Invalides ở phía bên kia cầu nhưng mặt trước ở phía bên kia. Nơi này có mộ Napoléon và họ mới triển lãm xong về 100 năm ở Đông Dương. Không biết cô hướng dẫn có thời giờ đi xem không?


Tường Hòa Bình và tháp Eiffel

Đi vòng ra phía trước Hôtel des Invalides sẽ thấy Champ de Mars, nơi tập trận ngày xưa nhưng bây giờ có bức tường Hòa Bình ghi các chữ Paix của các quốc gia . Cô hướng dẫn nói: "bức tường hoà bình giữa sân tập trận có ý nghĩa của nó ... oánh nhau bể đầu xứt trán xong thì nhớ ohm nhau làm quề .. ".

Jardin du Trocadéro ở phía bên kia sông Seine, trước tháp Eiffel:

Nếu đi vòng theo sông Seine xa xa một chút về hướng Tây Nam sẽ gặp tượng Nữ thần Tự Do bên cầu Grenelle:

Xin ngừng ở đây!
Vị nào muốn biết thêm xin xem các sách hướng dẫn du lịch. 

No comments:

Post a Comment