Tuesday, February 7, 2017

Boston , Massachusetts (3)

Cả thành phố Boston trong cơn giông bão ... 













Đây là nhà cao tầng thuơng mại (60 State Street) , phía duới là nơi tôi đậu xe ...



Những trụ đẽo bằng đá đế “ ngăn chặn “ bọn gian ác ...


Một toà nhà làm việc của chính phủ ... ( tôi đoán vậy)


Một bảng viết tóm tắt về một phần lịch sử của Boston , Massachusetts


Đây là văn phòng của E-Trade , nó nằm trong tầng 1 của building 60 State Street . 


Những chiếc taxi Boston đang chờ khách . Màu sắc thanh nhã chứ không giống như New York City , màu taxi vàng ơi là vàng .  Đa số taxi ở Boston đều là loại hybrid . Lâu lâu thì mới gặp taxi loại xưa (xe Ford) ...




Tôi đang vòng ra khỏi thành phố Boston





Rời trung tâm Government's & Financial District , tôi ghé thăm trường đại học MIT một chút . Xe bus ở gần thành phố Boston , đưa du khách tham quan thành phố...

Gần đến khu trường MIT(Massachusetts Institute Of Technology)


Tôi đang đứng một trong những campuses của MIT


Một lề đường bên sân trường đại học MIT


Băng sang đường , vô một trong những khuôn viên của trường đại học. 


Tượng hình của Ông Julius Adams Stratton




Ông Julius Adams Stratton làm hiệu trưởng trường đại học MIT từ cuối thập niên 50 sang những năm trong thập niên 60 



(1901 - 1994) 
Đi thêm vài bước mới thấy building này được đặt tên của Ông Julius Adams Stratton.  Học sinh nơi đây nhìn sơ chắc đa số là đi xe đạp tới trường. Đây là một điều hiếm thấy ở trường đại học quê tôi



Một bác đã lớn tuổi đang bước vào trường


Một logo gần bên cafeteria của buidling Julius Adams Stratton




Sculpture Julius Adams Stratton được chụp từ đàng sau





MIT Museum



Một trạm xe bus ngay trước trường 


Rời một trong sân truờng đại học MIT sang thăm khuôn viên truờng đại học Harvard ở Cambridge
Con đuờng đến khuôn viên truờng đại học Harvard khá vắng vẻ tĩnh mịch , ít xe qua lại hơn , ít nguời qua lại hơn . Nếu có thấy đông , tôi đoán cũng chỉ là sinh viên Harvard thôi . Đã đến một trong những khuôn viên của truờng đại học Harvard






Một toà nhà đẹp cố kính , nằm trong khuôn viên truờng đại học Harvard . Tôi thoạt nhìn cứ tuởng nó là nhà thờ. Tôi bị mê hoặc bởi lối kiến trúc xưa qúa đẹp của toà nhà này . Ngay cả mái nhà cũng là một bức tranh tuyệt mỹ 



 Đang lại gần cửa, tôi muốn buớc vô bên trong xem có gì trong đó , nhưng gặp ngay tấm bảng nói rằng ... Chỉ giành riêng cho sinh viên Harvard . Không có ID thì không đuợc vào ...


Những sinh viên tôi gặp nơi khuôn viên truờng Harvard này đa số là Á Châu (chắc là nguời Tàu ) ... Những nam sinh viên Tàu , đa số cao lớn , khuôn mặt sáng , thông minh .  

Một góc khác của sân truờng Harvard

... Sinh viên Harvard dùng xe đạp khá đông , tuơng tự sinh viên MIT ...




... Tôi vòng xe ra mặt truớc của toà nhà "thờ" ...


... Àh hah, tôi đã tìm đuợc tên của toà nhà "thờ " này rồi ...







... Sân truờng đại học Harvard ...



Bên kia đuờng cũng là nơi học của truờng Harvard .  



... Không biết đồng hồ này có chạy đúng giờ không nữa ... Hay là đồng hồ tôi bị mat giây ... ...


Xoay máy chụp tấm cuối truớc khi tạm biệt khuôn viên truờng đại học Harvard ...


 Chapel này có tên Sweddenborg 



Thùng báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) bên cạnh một trong những thư viện của trường đại học Harvard 

Chúng tôi lên tiếng giùm cho thú vật 


Kẹt xe mệt mỏi quá , lúc này mưa bớt nặng hạt , tôi kéo cửa sổ xuống chụp một tấm cho rõ...


Đây là một cây cầu nổi tiếng ở Bôston, nó có tên là Zakim bridge. 

Zakim bridge không có chân cầu ở giữa để đỡ Chiếc cầu này có hai trụ giữ dây cáp. Trụ có dạng như chữ Y nằm ngược .  Những dây cáp được kéo từ trên trụ xuống chính giữa(hai bên , mỗi bên là 4lane )

No comments:

Post a Comment